Tiêu đề: "Lấy chồng họ, người mẹ trẻ trải qua nỗi đau mất 3 đứa con và 6 lần sảy thai do bệnh di truyền"
Ruba Bibi từng rất vui khi làm mẹ, nhưng sau khi mất 3 đứa con và trải qua 6 lần sẩy thai do dị tật bẩm sinh, cô cảm thấy vô vọng về việc có con. Tất cả 3 đứa trẻ của cô đều chết vì bệnh I-cell disease, một bệnh di truyền không thể chữa trị với nguy cơ tử vong cao trong trẻ em. Ruba và chồng, Saqib Mehmood, là anh em họ và việc kết hôn làm tăng khả năng con cái bị bệnh. Ruba không muốn kết hôn sớm, cô dự định học A-level và vào đại học, nhưng bị cha mẹ sắp xếp kết hôn khi chưa hoàn thành chương trình phổ thông. Cô sinh ra và lớn lên ở Bradford, đã đến Pakistan hai lần trước đám cưới.
Ruba không nhớ rõ người đàn ông mà cô đã đính hôn trước khi cưới. Năm 2007, khi kết hôn lúc 17 tuổi, cô trở về Bradford và ba tháng sau sinh con đầu lòng, đặt tên là Hassam. Mặc dù ban đầu Ruba nghĩ con mình bình thường, bác sĩ phát hiện Hassam mắc bệnh di truyền hiếm khiến em không phát triển đúng cách. Chồng cô, Saqib, đã an ủi cô rằng mọi gia đình đều gặp khó khăn. Sau khi Saqib nhận được thị thực sống ở Anh, anh lần đầu bế con trai mình và Ruba nhận thấy sự khác biệt về thể chất và phát triển giữa Hassam và những đứa trẻ khác.
Cậu bé phát triển chậm, thường xuyên phải nhập viện vì nhiễm trùng ngực, với đặc điểm đầu không cân xứng. Năm 2012, Hassam qua đời, trong khi Alishbah, con gái thứ hai của Ruba, cũng mắc bệnh di truyền và mất khi 3 tuổi. Đối diện với lựa chọn khó khăn, Ruba đã hỏi bác sĩ tại bệnh viện Leeds về khả năng sàng lọc bệnh di truyền trong thai kỳ. Mặc dù có thể xác định bệnh, nhưng nếu mắc, đứa trẻ có thể chết sớm hoặc sống trong tình trạng suy nhược. Cuối cùng, Ruba mang thai con thứ ba, Inara, vào năm 2015 và quyết định không thực hiện sàng lọc, mong muốn có một thai kỳ bình thường.
Ruba không muốn bất kỳ sự nghi ngờ nào về việc mang thai, cô quyết tâm không bỏ thai và muốn tận hưởng thời gian này. Tuy nhiên, Inara, con gái cô, đã sinh ra mắc chứng rối loạn tế bào I và qua đời năm 2017 khi chỉ 2 tuổi. Ruba nhận ra rằng các con của cô với chồng, Saqib, cũng có nguy cơ mắc bệnh di truyền do hôn nhân cận huyết. Trong khi Saqib tin rằng Chúa sẽ ban cho họ những đứa trẻ khỏe mạnh, nhiều người thân khuyên họ nên chia tay để có cơ hội sinh con khỏe mạnh.
Ruba và Saqib từ chối đề nghị tái hôn và có con với người khác, dù cả hai có thể có con khỏe mạnh. Sau 10 năm hôn nhân, Ruba lo lắng về hạnh phúc tương lai của mình. Gia đình, bao gồm anh trai cô, không ủng hộ kiểu hôn nhân giữa anh em họ. Cuối cùng, Ruba quyết định làm IVF để sàng lọc phôi khỏe mạnh. Cô chấp nhận rằng nếu có con với Saqib, chúng sẽ mắc bệnh di truyền. Họ hàng khuyên cô nên chia tay để tìm hạnh phúc và có con khỏe mạnh, nhưng danh sách chờ đợi còn dài. Ruba cũng chịu đựng nỗi đau mất 3 đứa con và 6 lần sảy thai, lần cuối cùng diễn ra chỉ vài tuần sau cái chết của Inara.
Cô không nhận ra mình có thai và đã sẩy thai sau đám tang. Việc Ruba đối mặt với sự mất mát của 3 đứa trẻ và 6 lần sảy thai trong 10 năm qua thật khó tưởng tượng. Cô cảm ơn cha mẹ vì đã hỗ trợ và giúp cô giữ niềm tin để tìm kiếm những đứa con khỏe mạnh. Mucopolysaccharidosis là một rối loạn bẩm sinh tiến triển.





Source: https://afamily.vn/lay-chong-la-anh-ho-ba-me-tre-mat-3-dua-con-va-say-thai-6-lan-vi-con-nao-cung-mac-benh-di-truyen-20190107170220692.chn